Trang chủ Ngữ văn Lớp 8 Hãy sưu tầm và chép lại những câu thơ nói...

Hãy sưu tầm và chép lại những câu thơ nói về niềm vui với cái nghèo, vui vì sống hoà với thiên nhiên? Theo em, giữa niềm vui được sống hoà với thiên nhiên của

Câu hỏi :

Hãy sưu tầm và chép lại những câu thơ nói về niềm vui với cái nghèo, vui vì sống hoà với thiên nhiên? Theo em, giữa niềm vui được sống hoà với thiên nhiên của Hồ Chí Minh và thú lâm tuyền của người xưa có gì giống và khác nhau? giải giúp em vs ạ

image

Lời giải 1 :

Ơn trời mưa nắng phải thì (thời)
Nơi thì bừa cạn nơi thì (thời) cày sâu
Công ơn (Ra công) chẳng quản bao lâu
Ngày nay nước bạc, ngày sau cơm vàng
Ai ơi chớ bỏ ruộng hoang
Bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy nhiêu

Ầm ầm như sét đánh bên tai (ngang tai)

Bồng em đi dạo vườn cà,
Trái non chấm mắm, trái già làm dưa.

Chiều chiều em đứng em trông
Trông non non ngất, trông sông sông dài
Trông mây mây kéo ngang trời
Trông trăng, trăng khuyết, trông người xa

Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng

Trên trời mây trắng như bông
Ở giữa cánh đồng bông trắng như mây
Mùa xuân là Tết trồng cây
Làm cho đất nước càng ngày càng xuân

Thảo luận

Lời giải 2 :

Sáng ra bờ suối,tối vào hang

Cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng

Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng

Cuộc đời cách mạng thật là sang

=>Bác : Sống hòa mình với thiên nhiên , yêu con người , môi trường xung quanh

=> Thú Lâm tuyền : sống ẩn dật, xa lánh mọi người xung quanh 

Bạn có biết?

Ngữ văn có nghĩa là: - Khoa học nghiên cứu một ngôn ngữ qua việc phân tích có phê phán những văn bản lưu truyền lại bằng thứ tiếng ấy.

Nguồn : TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT

Tâm sự 8

Lớp 8 - Năm thứ ba ở cấp trung học cơ sở, học tập bắt đầu nặng dần, sang năm lại là năm cuối cấp áp lực lớn dần nhưng các em vẫn phải chú ý sức khỏe nhé!

Nguồn : ADMIN :))

Liên hệ hợp tác hoặc quảng cáo: gmail

Điều khoản dịch vụ

Copyright © 2021 HOCTAPSGK