Trang chủ Ngữ văn Lớp 7 viết 1 bài thơ dài khoảng 10 khổ về lòng...

viết 1 bài thơ dài khoảng 10 khổ về lòng yêu quê hương đất nước . Gấp ạ mai em phải nộp rồi ạ :(( giúp em với ạ ( không chép mạng ạ ) giúp em điii xong vào sẽ

Câu hỏi :

viết 1 bài thơ dài khoảng 10 khổ về lòng yêu quê hương đất nước . Gấp ạ mai em phải nộp rồi ạ :(( giúp em với ạ ( không chép mạng ạ ) giúp em điii xong vào sẽ vào vo.te các câu trả lời đều 5 * ạ 

Lời giải 1 :

Bạn phải thể hiện được tình cảm của mình đối với quê hương, đất nước. Những câu thơ phải theo nhịp điệu, gieo vần. Mỗi câu phải mang một ý nghĩa nhất định và phải mạch lạc. Tức là 4 câu liên kết với nhau, mỗi khổ nói về một mục đích chung. Bạn phải tự vận động sức mình để thể hiện lòng yêu nước, bởi vì lòng yêu nước là mỗi người cảm nhận nó chứ không phải dựa vào bài văn mẫu. Vì vậy hãy cố gắng làm hết sức để thể hiện tình cảm của mình đối với đất nước nhé !!

Ví dụ:

Chủ đề : Lòng yêu quê hương đất nước

Gió phiêu bạc lơ đãng khắp cõi trần 

Mây phiêu lưu qua những miền đất lạ

Cớ sao lòng vẫn ở chốn quê nhà? 

Thật tình người Việt Nam là thế  

_

Dù là mây, là gió, là bể...

Tâm hồn họ mãi thế ở quê hương 

Dù có đi xa đến chân trời góc bể

Thì trong tim mãi là non sông 

_

Non sông như máu chảy vào tim 

Như ngôi nhà che chở triệu con tim 

Như ngọc trai tinh túy nơi đáy biển

Như hàng tre vững chải nơi biên cương.

_

Người Việt Nam thật tình lắm ai ơi!

Yêu là yêu đến hết cả cuộc đời.

Tiếng nói của bác ngày hôm đó 

Vẫn vang vọng khắp cõi lòng người dân.

_

Khắp con dân ở mọi miền đất nước

Gắn kết nhau qua mạch máu chung

Cầm trên tay lá cờ đỏ sao vàng

Hiên ngang xưng" con rồng cháu tiên "

_

Tự hào lắm chiến công hiển hách 

Lá cờ đỏ tung bay giữa vùng trời

Ngôi sao độc nhất toả ánh sáng 

Giữa một vùng trời không thấy bình minh

_

Còn nhớ lắm những cuộc trinh chiến

Từ miền Bắc đến tận miền Nam 

Khi con thuyền đầu tiên ra biển lớn 

Thì miền Nam vẫn còn chìm dưới biển sâu.

_

Hiên ngang xông vào lãnh địa địch

Với lá cờ lớn, hai màu tung bay

Ý chỉ" việt nam chưa thống nhất "

Phải dùng bạo lực dọn quân thù .

_

Cái giá " bình yên " là mồ hôi xương máu

Máu đã chảy thành sông, xác đã chất thành đóng.

Nhưng giờ biết sao được?

Vì tương lai của cả đồng bào yêu dấu.

_

 

Nghĩ : " những điều đó có là gì? " 

" Tụi bây vẫn muốn xâm phậm " 

" Việt Nam ta mãi chiến đến tận cùng" 

Đến khi nhắm mắt chẳng chịu buông!

_

Klen Kim 

( Có gì sai thì có thể sửa lại nhé ) 

 

Bạn có biết?

Ngữ văn là môn khoa học nghiên cứu ngôn ngữ qua việc phân tích có phê phán những văn bản lưu truyền lại. Đây là môn học giúp chúng ta hiểu biết sâu sắc hơn về ngôn ngữ, văn hóa và tư tưởng. Việc đọc và viết trong môn Ngữ văn không chỉ là kỹ năng, mà còn là nghệ thuật. Hãy để ngôn từ của bạn bay cao và khám phá thế giới văn chương!

Nguồn :

TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT

Tâm sự lớp 7

Lớp 7 - Năm thứ hai ở cấp trung học cơ sở, một chuỗi quay mới lại đến và chúng ta vẫn bước tiếp trên con đường học sinh. Học tập vẫn là nhiệm vụ chính, hãy luôn kiên trì và không ngừng cố gắng!

Nguồn :

sưu tập

Liên hệ hợp tác hoặc quảng cáo: gmail

Điều khoản dịch vụ

Copyright © 2021 HOCTAPSGK