Trang chủ Ngữ văn Lớp 12 Viết đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ...

Viết đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của em về 4câu thơ sau: đất nghèo nuôi những anh hùng chìm trong máu lửa lại vùng đứng lên đạp quân thù xuống

Câu hỏi :

Viết đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của em về 4câu thơ sau: đất nghèo nuôi những anh hùng chìm trong máu lửa lại vùng đứng lên đạp quân thù xuống đất đen súng Gươm vứt bỏ lại hiền như xưa

Lời giải 1 :

Bài làm:

Suy nghĩ của em : 

Đất nước chúng ta nghèo, những cũng đủ nươi những người anh hùng, công dân ở daatf nước ta.

Nuôi họ để họ vượt lên chiến đấu đền ơn cho đất nước

Những người anh hùng đã hi sinh máu lửa để cứu dất nước mến yêu

Họ vì giết quân thù đã vùi mình xuống máu lửa và rồi đạp quân thù xuống đất đen

Họ giết quân thù mặc dù rất cứng rắn và mạnh mẽ

Để cố gắng vùi quân thù dưới nắm đất đen dơ bẩn

Rồi sau khi khi súng gươm vứt bỏ thì lại trở về bản tính thật

Họ lại trở về một lòng thủy chung 

Và trở về những người anh hùng chân đất

Thật thà và chaatf phác.

Trưởng nhóm Olympia chân thành cảm ơn!

Chị ơi, chị cho em xin hay nhất j Em mới học lớp 5 nên có gì chị bỏ qua cho ạ!

Thảo luận

-- thanks bạn vanbaongoc

Lời giải 2 :

Những người vợ nhớ chồng còn góp cho Đất Nước những núi Vọng Phu

Cặp vợ chồng yêu nhau góp nên hòn Trống Mái

Gót ngựa của Thánh Gióng đi qua còn trăm ao đầm để lại

Chín mươi chín con voi góp mình dựng đất Tổ Hùng Vương

Những con rồng nằm im góp dòng sông xanh thẳm

Người học trò nghèo góp cho Đất Nước mình núi Bút, non Nghiên

Con cóc, con gà quê hương cũng góp cho Hạ Long thành thắng cảnh

Những người dân nào đã góp tên Ông Đốc, Ông Trang, Bà Đen, Bà Điểm

Và ở đâu trên khắp ruộng đồng gò bãi

Chẳng mang một dáng hình, một ao ước, một lối sống ông cha

Ôi Đất Nước sau bốn nghìn năm đi đâu ta củng thấy

Những cuộc đời đã hóa núi sông ta…

Bạn có biết?

Ngữ văn có nghĩa là: - Khoa học nghiên cứu một ngôn ngữ qua việc phân tích có phê phán những văn bản lưu truyền lại bằng thứ tiếng ấy.

Nguồn : TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT

Tâm sự 12

Lớp 12 - Năm cuối ở cấp tiểu học, năm học quan trọng nhất trong đời học sinh trải qua bao năm học tập, bao nhiêu kì vọng của người thân xung quanh ta. Những nỗi lo về thi đại học và định hướng tương lai thật là nặng. Hãy tin vào bản thân là mình sẽ làm được rồi tương lai mới chờ đợi các em!

Nguồn : ADMIN :))

Liên hệ hợp tác hoặc quảng cáo: gmail

Điều khoản dịch vụ

Copyright © 2021 HOCTAPSGK